Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rằng Đời Tôi Tối Tăm Và Trống Rỗng

Tác giả: Mr.Smile

Em yêu tôi – tôi tin – và thỏa mãn
Còn tôi là ai – điều đó không cần
Em chẳng tìm ra trong đó điều chi
Rằng đời tôi tối tăm và trống rỗng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi
  • Xót Xa
  • Buồn Trông Ra Cửa Nhìn Mưa
  • Trở Lại Thăm Xứ Quảng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (519)
  • Lá Hôn
  • Để Lại Gì?
  • Sắc Vàng & Mong Ước ?☘️
  • Nếu Một Ngày
  • Con Đường Khuya
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
©2026 - CungThuGian.com