Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quyền Năng Tuyệt Đối Đằng Sau Mọi Sự Sáng Tạo

Tác giả: Mr.Smile

Đạo - BA Kho báu, và hai thế lực đối nghịch nhau
Quyền năng "Tuyệt đối" đằng sau mọi sự sáng tạo
Cũng là người sáng tạo và lèo lái con tàu Vũ trụ
Cứ mỗi ngày, trong cuộc đời Vũ trụ lại được sáng tạo, rồi lại bị hút đi mỗi đêm....
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Thu Năm Ấy
  • Buồn
  • Nỗi Lòng Người Đi
  • Bước Qua Một Nửa Cuộc Đời
  • Khởi Hứng Trên Ngàn
  • Đò Chiều
  • Nghe Khúc Thềm Xuân
  • Bỏ Mặc Đời
  • Trúng Chưởng
  • Hỏi Mỹ Nhân Em Đến Từ Đâu ?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
©2025 - CungThuGian.com