Quê Hương

Tác giả: KẻCôĐơn

QUÊ nhà hai tiếng thân thương
HƯƠNG đồng gió nội nẻo đường xóm thôn
KHẾ chua canh vị mê hồn
NGỌT ngào hoa trái sớm hôm đầy cành

VEN làng tỏa mát màu xanh
ĐỒI sim nở tím bên mành rừng thông
QUÊ tôi gắn với ruộng đồng
HƯƠNG thơm lúa chín cảnh trông dạt dào

IN hằn nghĩa đượm xuyến xao
DÁNG cha tần tảo khắc vào tim con
MẸ theo mưa nắng gầy mòn
TÔI quên sao cảnh héo hon mẹ ngồi

ĐỢI mùa xuân mới thêm tươi
CHỜ con khôn lớn mẹ thời mới nguôi
QUÊ HƯƠNG KHẾ NGỌT VEN ĐỒI
QUÊ HƯƠNG IN DÁNG MẸ TÔI ĐỢI CHỜ.
20/10
Chưa phân loại
Uncategorized