Quang Hân !!!

Tác giả: VÕ QUANG HÂN & NHIỀU TÁC GIẢ

QUANG HÂN

(Khoán Thủ Chiết Tự)

Q uyện chặt hồn ai giấu lệ mờ
U buồn giã biệt kết vần thơ
A m tường cuộc sống tươi hoa nguyệt
N guyện ước tình duyên đẹp bến bờ
G ịot trĩu êm đềm ru giấc mộng
H ương thầm lặng lẽ gửi niềm mơ
 n ngời nghĩa thắm đừng dang dở
N áo nức men say mãi đợi chờ.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 23 - 04 - 2016

********************************

QUANG HÂN

(Khoán thủ chiết tự, toán thi)

Q ua NĂM tháng khổ trí đâu mờ
U ốn tỉa cây NGÀN kết đẹp thơ
A nh mến tơ hồng giăng VẠN cảnh
N àng yêu trái CHÍN trổ muôn bờ
G ửi TRĂM bài mộng hồn say đắm
H òa TRIỆU câu tình bạn ước mơ
 m khúc giao duyên lừng BỐN bể
N gày hoa nở thắm lứa ĐÔI chờ.

Thiet Duong _23/4/2016

*******************************

QUANG HÂN

(Khoán thủ chiết tự)

Q uả tươi trĩu mọng dẫu sương mờ
U ống giọt mai hồng đợi hóa thơ
A khúc ca chào lưu luyến dạ
Này cung nhạc tấu vọng vang bờ
G ió ngân lời ấm bên dòng mộng
H oa tỏa hương nồng giữa giấc mơ
 n nghĩa cao vời luôn khắc tạc
N gàn năm ý nguyện sắt son chờ

MAYCHIEU _ 24/4/2016.

******************************

QUANG HÂN

(( Khoán thủ chiết tự ))

Q uán hội đường thi chẳng nhạt mờ
U sầu giũ hết đẹp hồn thơ
A nh còn giữ nghĩa khi rời lớp
N hỏ mãi gìn ân buổi cập bờ
G ói những cung tình ghim nỗi nhớ
H òa từng phím mộng trải lòng mơ
 m thầm khắc dạ câu thầy giảng
N guyện sẽ bền tâm vẹn chữ chờ .!

Anna Phan 24/4/16

******************************

Quang Hân

Quẳng những sầu đau trí hết mờ
U hoài xoá vội ấm vần thơ
A n lòng luyện tập say từng buổi
N gọt ý yêu thuơng quyện mấy bờ
G ió thoảng trao người êm tiếng hát
H oa lồng gửi bạn thắm điều mơ
 m hoà nhạc trỗi mừng vui lớp
N hững đoá hồng xinh rạng rỡ chờ.

HẠ THƯƠNG

******************************

QUANG HÂN

( khoán thủ chiết tự, nđt)

Q úy trọng người anh giỏi chữ mờ
U m vần đẹp đẽ gửi vào thơ
A n nhìn cuộc sống không lờn phẩm
N gọt khắc tình yêu mãi tỏa bờ
G iọt nước tâm hồn êm nghĩa trải
H ương lòng bản chất dịu lời mơ
 n thầy gọt sáng đời danh hiển
N hẫn bút đường thi chẳng ngại chờ

KIỀU MAI 24/04/16

******************************

QUANG HÂN (khoán thủ chiết tự)

Q uyết giữ tình thân chẳng thể mờ
U n thành nhiệt huyết trải vào thơ
A nh tài bút vẫy tô tròn cảnh
N ữ tú vần gieo điểm thắm bờ
G ói mảnh Đường thi trên biển mộng
H ong dòng Lục bát giữa thềm mơ
 n thầy nghĩa bạn lòng luôn nhớ
N guyện ủ niềm tin dẫu phải chờ

HOÀNG THỊ MAI ANH
24/4/2016

******************************

QUANG HÂN

( khoán thủ chiết tự )

Q uyết một lòng son chẳng nhạt mờ
U n trồng chữ nghĩa sáng lời thơ
A n lòng xướng hoạ vui trường lớp
N gọt ý hoà giao rộn bến bờ
G iũ bụi tà tâm hồn rộng mở
H ong vườn chánh đạo nghĩa tròn mơ
 n thầy luyện giũa bao ngày tháng
N âng bước thành công thoả nỗi chờ

NGUYỄN QUANG
24/4/2016

******************************

QUANG HÂN

Q uàng bao nghĩa cử chẳng phai mờ
U ống chén chân tình họa bút thơ
A n phận vườn hoa ngời giữa cảnh
N ồng duyên ngõ mộng thắm ven bờ
G hi dòng chữ khắc tâm hoài mở
H ợp khúc cung hòa dạ vẫn mơ
 n đức dâng đời như bảo ngọc
N gân vang sóng nhạc phút mong chờ

SÓNG TÌNH
24/04/16

******************************

CHÚC MỪNG QUANG HÂN

CHÚC vạn tường tinh bãi bỏ mờ
MỪNG nghìn lẽ rạng ở vần thơ
QUANG minh ức kỷ bồi xinh bến
HÂN sáng tràn niên trải đẹp bờ
CÔNG kết tâm đường ai cũng mộng
THÀNH bền ngõ trí triệu người mơ
DANH này phát triển giờ không đợi
TOẠI ấy ngày đêm vãn cảnh chờ

NGUYỄN KHÁNG

******************************

QUANG HÂN

( khoán thủ chiết tự )

Q uyến luyến tình xưa bởi đã mờ
U sầu gắn chặt những bài thơ
A n bình cố giữ cho tròn nẻo
N ghĩa ái hoài thương để vẹn bờ
G ởi những lời yêu vào giấc mộng
H oà từng điệu nhạc đến cơn mơ
 n nồng thuở ấy đâu còn nữa
N hạt nỗi niềm riêng khỏi ngóng chờ !

PHẠM VĂN PHÚ
23/04/2016

******************************

QUANG HÂN

(Khoán thủ chiết tự)

Q ủa ngọt nhờ cây dẫu gió mờ
U ng dung gặt hái giữa đường thơ
A n đời mộng thắm tràn hoa cỏ
Ngọt ngõ tình chung thoả bến bờ
G iếng ngọc ngâm trà trăm buổi đãi
H ương ngà hé nụ mỗi ngày mơ
 n dường thả ước mùa đang rộ
N gưỡng cửa thành công hiện đứng chờ

ĐẶNG THỊ THANH NGA
24/4/2016

******************************

QUANG HÂN
Q ủa quyết tình thân mãi chẳng mờ
U sầu giũ bỏ đắm hồn thơ
A n lành hạnh phúc khi hoà cảnh
N ồng ấm bình yên lúc cập bờ
Gió thổi êm đềm say giấc mộng
H oa đùa rạng rỡ thoả niềm mơ
 n này vẹn giữ cùng năm tháng
N hẹ bước chân ai vạn lối chờ

NHÀ TIẾN HOA
25-4-2016
Chưa phân loại
Uncategorized