Quán Thơ

Tác giả: Thiết Dương

QUÁN THƠ

Hứa không anh bao ngày tháng sau này
Ta vẫn mãi một lòng không thay đổi
Dù bão táp phong ba nhiều gian dối
Vẫn giữ hoài trên lối nhỏ yêu thương

Mái tóc mềm bồ kết ngạt ngào hương
Là hạnh phúc trên cung đường say đắm
Trao nhau mãi những môi hôn đằm thắm
Anh hứa rồi đâu nào dám lãng quên

Thật không anh những lời nói không tên
Như cánh sóng trút ưu phiền chờ đợi
Vườn hoa lá có ngập ngời nắng mới?
Mà nghe lòng phơi phới mộng chung đôi

Dẫu ngàn đời sẽ chẳng có chia phôi
Đừng nghi hoặc bao lời yêu đã hứa
Cùng năm tháng ta ươm tình chan chứa
Kể chuyện mình đôi lứa mãi bên nhau

Sóng xô bờ bôi xóa những niềm đau
Ôm lòng biển một màu xanh hy vọng
Ta đếm bước nghe hương đời lắng đọng
Chỉ mong ngày thỏa mộng bến hoài mơ

Đóa hoa tình ngào ngạt say QUÁN THƠ
Đôi mắt ngọc em đong đưa trìu mến
Anh nắn nót cho cung đàn xao xuyến
Nghe rộn ràng oanh yến hợp lời ca

Tình mặn nồng năm tháng chẳng phôi pha

Thiet Duong _12.10.2014
Chưa phân loại
Uncategorized