Qua Rồi Nỗi Đau

Tác giả: HoaThyBinh_Hạt Bụi

QUA RỒI NỖI ĐAU

Chiều nay
Lòng đỗ cơn mưa
Lưa thưa những hạt
Vấn vương tơ trời
Tim ai
Se sắt tơi bời
Dù buồn hay nhớ
Cũng vời vợi xa...

Trách chi
Số kiếp má hồng
Mười hai bến nước
Bến nào đục trong!
Tơ tình
Đứt đoạn - gẫy đôi
Thuyền đà tách bến
Bậu đành xa ta...

Nỗi buồn
Năm tháng sẽ qua
Vết thương sẽ lặn
Tình nồng sẽ phai!

Lòng hãy mở cuối đường phiêu lãng
Bước rong rêu góc phố tìm về
Ly cà phê đen đắng một thời
Chắt lọc qua phin đời lận đận
Ta uống nốt dư âm ngày cũ
Gọi gió về trên nhánh tương lai
Tạm biệt nhé người yêu tuổi trẻ
Anh trở mình...xây mộng ngày mai!

HoaThyBinh_Hạt Bụi
18/6/2015

(đôi dòng thơ con cóc tớ tặng Linh Chanh Nguyen, mong cậu sẽ vơi đi nỗi buồn!)
......
Chúc mọi người ngày mới tươi hồng, rạng rỡ như những bông hoa trong vườn!
Chưa phân loại
Uncategorized