Qua Đường

Tác giả: Hoanghoon

QUA ĐƯỜNG

Em đợi gì đây giữa thế nhân
Người qua kẻ lại thiếu ân cần
Mấy tiếng điêu ngoa khuyến mãi gấp
Ơn nghĩa chợ chiều kiếm mỏi gân

Đổi trao thành thật lấy bình an
Bỡ ngỡ gần xa lắm bạo tàn
Sợ hãi nhiều khi cần tặng gấp
Đời mang hoảng hốt đến thêm dần

Nghĩ suy khôn dại dạ phân vân
Chao đảo toàn thân lẫn tinh thần
Niềm tin thế kỷ loang biển rộng
Rác rưởi trôi vào bến vướng chân

Mắt em êm dịu ánh trong ngần
Thơ ngây lầm lụi ngượng trần gian
Anh muốn cảm tình sâu thẳm ấy
Hòa vào nông nổi được mấy phần?

Đừng trách chi nhau gặp một lần
Với anh vẻ tinh khiết thanh tân
Đường dài gío bụi hay bão tố
Nơi ấy đáng yêu luôn ở gần.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized