Tác giả: Hà Lệ Thu
Mong manh là kiếp con người
Cuộc đời là chuỗi khóc cười triền miên
Sau vui tiếp đến ưu phiền
Mấy ai bước được đến miền thần tiên
Hảo huyền là mối lương duyên
Sông Tương Biển Ái ấy miền trầm luân
Từ thơ ngây đến phong trần
Đếm sao cho hết những lần lệ rơi ?
Sang hèn rồi cũng thế thôi
Dưới lòng đất lạnh rã rời tay không
Còn gì đâu nữa mà mong
Đã qua ngày tháng thu đông hận sầu
Qua rồi xuân hạ muôn màu
Qua đi cay đắng ngọt ngào phù du
Thân tan trong chốn bụi mù
Tình tan trong cõi thiên thu ngậm ngùi
Hà Lệ Thu
Paris, 9.5.2007
Cuộc đời là chuỗi khóc cười triền miên
Sau vui tiếp đến ưu phiền
Mấy ai bước được đến miền thần tiên
Hảo huyền là mối lương duyên
Sông Tương Biển Ái ấy miền trầm luân
Từ thơ ngây đến phong trần
Đếm sao cho hết những lần lệ rơi ?
Sang hèn rồi cũng thế thôi
Dưới lòng đất lạnh rã rời tay không
Còn gì đâu nữa mà mong
Đã qua ngày tháng thu đông hận sầu
Qua rồi xuân hạ muôn màu
Qua đi cay đắng ngọt ngào phù du
Thân tan trong chốn bụi mù
Tình tan trong cõi thiên thu ngậm ngùi
Hà Lệ Thu
Paris, 9.5.2007