Phong Ba

Tác giả: NuocMatMuaThu

Đời còn bao cảnh nổi trôi
Kẻ đi người ở để rồi lại xa
Làm sao tránh được phong ba
Khi chiều bão tố cuốn mà về đây

Làm sao nhặt giọt nắng mai
Mang về sưởi lại những ngày giá băng
Ru nhau nửa đọan đường trần
Trong từng nỗi nhớ âm thầm vừa khơi

Làm sao góp lá thu rơi
Ép vào giấy trắng ngỏ lời nhớ nhung
Để rồi lòng chợt bâng khuâng
Khi hay tình đến mấy lần rồi đi

Bỏ buồn dang dở hồn thi
Biết mai xa cách còn gì nữa không
Cớ sao nghe tái tê lòng
Biến thành giọt lệ từng dòng chợt rơi
Chưa phân loại
Uncategorized