Phố Núi

Tác giả: Anhquan1963

Phố núi đêm về có lạnh không?
Sương khuya giăng phủ cả một vùng
Chạnh lòng thương cảm nơi xứ lạ
Lữ khách cô phòng ... dạ ngóng trông.
Phố núi bây chừ vẫn như xưa?
Nhẹ làn gió thoảng lá đung đưa
Mưa buồn hiu hắt sầu ly biệt
Trống vắng cô liêu mỗi sớm chiều?


Phố núi mây vàng lơ lửng bay
Gió đưa khóm trúc khẽ lung lay
Hỏi thi nhân ấy còn mong đợi
Nhớ kẻ cô hành mộng quẩn quanh?
Đêm về buông phủ trên phố núi
Lòng bỗng bâng khuâng một nỗi buồn
Mưa rừng khua lá khô xào xạc
Nhạc rừng thổn thức những vần thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized