Phật Hoàng Trúc Lâm Đại Sĩ

Tác giả: Nguyễn Tâm

Hoàng triều Đại Việt sử ghi
Nhà Trần lúc ấy trị vì non sông
Vua cha hoàng đế thánh tông
Truyền ngôi trưởng tử để hòng nghỉ ngơi

Trần Khâm danh tộc một nơi
Lên ngôi kế vị khi đời còn son
Nhân tông trí tuệ như non
Chưa hai mươi tuồi sức còn dẻo dai

Thay trời việc gánh trên vai
Lo dân cơm áo chẳng nài cán công
Bờ xa giặt giã Nguyên - Mông
Đêm nằm suy tính đề phòng ngoại xâm

Thù nhà hận nước thậm thâm
Khi Hốt Tất Liệt âm thầm khởi binh
Dưới cờ thề quyết hy sinh
Đánh cho lũ giặt chết sìn mới xong

Hai vua hợp với Quốc Công
Dẹp luôn bè phái cả dòng quân Nguyên
Đại Việt bờ cõi đã tuyên
Người Nam đã định ta truyền chúng bây

Lời trao con cháu đắp xây
Đồng lòng dựng nước trọn đầy an vui
Giặt tan tháo chạy rút lui
Ê chề thua trận nhận mùi khiếp kinh

Lo tròn sự thế sanh linh
Muôn dân no đủ thanh bình an cư
Đến thời hành đạo chân như
Lệnh con thay thế giã từ ngôi vua

Hành đạo đâu phải bán mua
Muốn thành chánh quả bốn mùa luyện tu
Tim nơi sơn cốc âm u
Dựng ngôi Thiền Tự thổi phù vô minh

Thiền tâm thấu rõ nhục vinh
Tựa như sương khói thân mình cũng tan
Ngày nay sách sử họa trang
Phật hoàng Đại Sĩ danh vàng Trúc Lâm

02 - 12 - 2020
Chưa phân loại
Uncategorized