++ Paris Vào Cõi Chết...++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

PARIS VÀO CÕI CHẾT...
{ Paris khóc cho 219 người tử nạn và hơn 300 người bị thương vì khủng bố...Thứ sáu 13/11/2015 }
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Paris cổ chứa nhiều mơ lẫn mộng
Phố bình yên lay động bước dập dìu
Bỗng bàng hoàng bom đạn chết thương nhiều
Máu đã đỗ buổi chiều nay trên phố...
*
Màu tang đã ngập tràn lòng đau khổ
Ngày cuối tuần tìm chỗ để hẹn hò
Có ngờ đâu trên hè phố tự do
Thần chết đến nằm co trong vũng máu...
*
Em yêu hỡi lòng nôn nao chân sáo
Ta dìu nhau cùng dạo khúc tình ca
Đang thì thầm âu yếm giọng ngân nga
Chợt vụt tắt thiết tha thành thống khổ...
*
Còn đâu nữa Paris thành phố cổ
Đưa em về sụp đổ mộng tình ta
Dẫu biết rằng tất cả sẽ ra ma
Anh ở lại diết da lòng đã chết
*
Bao khắc khoải tiếc thương nào tả hết
Kể từ nay lếch thếch mãi không em
Làm thế nào giấc ngủ mộng êm đềm
Khi khủng bố ngày đêm đang chực sẵn
*
Sao biết trước hôm nay đời cay đắng
Mới giờ nào đón nắng buổi vào đông
Tay đan nhau bước đồng hưởng xuân thì
Mà ngăn cách từ ly chìm cõi chết...

-N3- Nguyễn Ngọc René 15/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized