Ôm Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

Nhặt

Nhặt lá rơi đem về nung nấu
Sưởi ấm lòng cho bớt thương đau
Nỗi niềm tan biến qua mau
Niềm vui tìm đến gửi trao nụ cười

Nhặt tiếng yêu người ta làm rớt
Đem về trau chuốt lại làm duyên
Để cho nỗi nhớ tìm quên
Để cho hạnh phúc bình yên mỗi ngày

Nhặt khói sương đong đầy dấu ái
Để buồng tim thôi dại thôi khờ
Để thôi vương vấn đợi chờ
Để thôi khao khát vật vờ mỏi mong

Nhặt nắng vàng hong khô làn tóc
Trang điểm cho đời ngát hương hoa
Cuộc sống ấm êm thuận hoà
Muộn phiền bôi xoá đậm đà yêu thương
Thông Mỹ Linh
ÔM EM
(Hoạ bài thơ Nhặt của Thông Mỹ Linh)
Ôm trái tim để em nung nấu
Thắp tơ lòng giảm bớt buồn đau
Em ơi ngày tháng trôi mau
Mình yêu nhau mãi cùng trao tiếng cười

Ôm niềm tin người yêu không rớt
Em hiền trau chuốt đẹp nét duyên
Cho tình chẳng thể nào quên
Cho anh đẹp mãi an yên từng ngày

Ôm người em tràn đầy ân ái
Cho khát khao hết dại hết khờ
Cho em anh mãi thương chờ
Cho tình mình đẹp hết vờ hết mong

Ôm bốn mùa hong khô hương tóc
Cho em xinh thơm ngát nụ hoa
Để đôi ta mãi dung hoà
Tình yêu nồng thắm đậm đà tình thương

Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 11 năm 2022
ĐỌC BÀI THƠ NHẶT CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 11 năm 2022
Cuối tuần tôi (TMH) đọc bài thơ Nhặt của nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh. Bài thơ rất đặc biệt chỉ 4 khổ bắt đầu mỗi khổ bằng chữ Nhặt, một từ hành động rất tinh tế, tế nhị chỉ sự cầm lên một vật với sự nâng niu trân trọng. Nàng thơ nữ thi sĩ diễn tả những sắc thái tình cảm của nhân vật trong bài thơ rất tuyệt vời, bao dung và tràn đầy yêu thương chăm sóc. Thơ của TML lúc nào cũng tinh tế, khi ồn ào dào dạt cuồng nhiệt khi lặng lẽ dịu êm thầm trầm kín đáo nhưng tựu trung lúc nào cũng đầy ắp lòng yêu thương, từ bi hỷ xả bác ái, và đem lại cho độc giả người đọc những cung bậc cảm xúc rất đặc biệt độc đáo càng đọc càng hay.
Ở khổ thứ nhất nàng viết
Nhặt lá rơi đem về nung nấu
Sưởi ấm lòng cho bớt thương đau
2 câu thơ đặc biệt với chữ nung nấu và sưởi ấm cho bớt thương đau hình ảnh thật độc đáo đặc biệt, chữ nung nấu rất hay.
Cảm ơn thi sĩ TML đã viết ra những câu thơ xuất sắc.
Ở khổ thứ hai nàng viết
Nhặt tiếng yêu người ta làm rớt
Đem về trau chuốt lại làm duyên
Hai câu thơ tuyệt bút tuyệt vời, thật khó để viết được như vậy, bái phục.
Toàn bộ bài thơ song thất lục bát câu nào cũng hay chữ nào cũng đặc sắc.
Ở khổ thứ ba nàng viết
Nhặt khói sương đong đầy dấu ái
Để buồng tim thôi dại thôi khờ
Để thôi vương vấn đợi chờ
Để thôi khao khát vật vờ mỏi mong
Lời tha da diết thiết tha, càng đọc càng thích thú càng thấy hay càng muốn đọc nữa. Một tâm hồn mẫn cảm nhạy cảm và những vần thơ đi vào lòng người người. cảm ơn Thông Mỹ Linh.
Ở khổ cuối nàng viết
Nhặt nắng vàng hong khô làn tóc
Trang điểm cho đời ngát hương hoa
Cuộc sống ấm êm thuận hoà
Muộn phiền bôi xoá đậm đà yêu thương
Hình ảnh rất đẹp nhặt nắng vàng để hong khô làn tóc và cho đời ngát hương, cho tất cả thuận hoà ấm êm và muộn phiền bôi xoá còn yêu thương đậm đà, một ước mơ tâm niệm rất đẹp rất nhân văn nhân bản cho nhân vật trong bài thơ cho tác giả và cho tất cả mọi người.
Tóm lại đây là một bài thơ đặc biệt tuyệt vời. Cảm ơn nữ thi sĩ nàng thơ TML.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 11 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized