Ở Đâu ?

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Xác mẹ hồn cha: đức quẳng đâu ?
Thân sơ chả kể chém bêu đầu
Vần thơ quạ mổ...ngờ thâm thúy
Cái chữ giun bò...ngợ sắc sâu
Trên trời dưới biển lòe trí lởm
Đầu ga xó chợ nghĩ thần sầu
Tài đem chọt chĩa tài vô sỉ
Tỉnh ngộ mà suy: đức quẳng đâu ?
-------------Tuấn Nguyễn
TÌM ĐÂU?
(Ndt - lưu thủy)
Kim bằng dạo ấy phải tìm đâu?
Nghĩa đệ tình huynh - đánh bể đầu
Ngó lại làng thơ đà chửa đẫy
Trông vào thế sự đã nào sâu?
Vì chưng trí củn còn ghanh tị
Đến nỗi hồn ngây phải lụy sầu?
Ngán ngẩm cho trò tham chặt chữ
Ông trời! Đạo lý phải tìm đâu?
-------------Sông Lam
Hay quá... Mượn vận đối họa vậy.
------------Ở ĐÂY!...
Thoát ruột đường mô: bãi cứt trâu
Quai mồm chỏm chẻm nhểu hơi trầu
Từ thâm chữ thúy sai là... túy
Lỗi sáu đầu đuôi đúng phải... sâu?
Bảng luật chèm nhem đà có lởm
Thanh vần kiểu gõ lộ không sầu
Này hôm miệng trỏ người ta sỉ
Há lại bây giờ: bãi cứt trâu?
__VuBinhVn__
(14/01/2016)
----------KHUYÊN AI ĐỪNG LỠ
Cái bọn văn thơ chẳng nói đâu
Cãi nhau chí choé đến đau đầu
Bút nghiên giấy mực phang chưa đã
Chửi rủa kiếm lời nghĩa thật sâu.
Danh lợi có chi mà đấu đá
Chỉ vì chút hão để nhau sầu
Khuyên ai thương lấy từng câu chữ
Đẹp mặt văn đàn nghĩa đậm sâu.
------------------Ngan Phamvan
-------
---------------THƠ CỨT TRÂU
Thơ này tớ có hiểu gì đâu ?
Một bãi cứt trâu ném vô đầu
Của thánh của thần nêm đầy ý
Không hình không dạng phọt chìm sâu
Nhìn ngang liết dọc trò hư cấu
Ngấm xuống ngó trên vỡ diễn sầu
Mấy bận xem nhìn sao muốn nẫu
Thơ này tớ có hiểu gì đâu
----------------Đông Tà
Chưa phân loại
Uncategorized