Nửa Vầng Trăng Riêng

Tác giả: L

ngồi ôm nửa mảnh tình riêng
nhìn trăng mong mỏng dáng nghiêng êm đềm
mông lung ẩn hiện bóng đêm
vạt trăng óng ánh soi thềm mắt nâu
vòng tay quấn quít đêm thâu
gần như hơi thở ai vừa hôm kia

nằm mơ màng giấc nửa khuya
tiếng mưa rơi nhớ giọt chia ly sầu
nhịp chân ai bước lao xao
giật mình nhỏm dậy nao nao cõi lòng
người về hay chỉ mình không?
chờ người trắng tóc, má hồng phai phôi

tôi về chải bạc tóc đời
đếm bao hoa trắng – người thời xa tôi
nắng chiều vương lá bên đồi
cánh chim bay mãi cuối trời xa xôi
thôi về ru giấc mộng hời
tình riêng một nửa – ngậm ngùi phù vân

tôi riêng với nửa vầng trăng ...
Chưa phân loại
Uncategorized