Nụ Hôn Tháng Chạp

Tác giả: Thiên Ân

NỤ HÔN THÁNG CHẠP
Ai còn tráng rửa giấc mơ?
Nụ hôn tháng chạp bao giờ tới khuya?
Nhánh cây rẽ lối chia lìa
Trăng non đủng đỉnh buông tia hững hờ

Chân trời bàng bạc ý thơ
Ngôi sao lẻ bạn đắp bờ đêm sâu
Lòng đau, ừ nhỉ ,lòng đau!
Thả mùa tê dại về đâu, đâu về?

Nụ hôn tháng chạp ngủ mê
Bức tường lạnh lẽo, tứ bề giăng giăng
“ Sông dài cá lội biệt tăm”
Một ngày ta thấy tim lăn đường mòn

Thôi đừng tô điểm phấn son!
Nửa chừng đứt quãng tiếng đờn tri âm
Nụ hôn tháng chạp ngã, nằm...
Tương tư, gói ghém trăm lần ,tương tư

Ai còn nhặt mấy dòng thư?
Nghe nhồn nhột nhớ ,thực hư chuyện đời
Nụ hôn tháng chạp thoáng rơi
Ôi con đom đóm tắt rồi bóng xuân!

Bâng khuâng, cứ thế, bâng khuâng
Thương em sầu nhớ trăm lần, thương em
Ngày 9/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized