Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nụ Cười Em

Tác giả: Nguyên Hữu

NỤ CƯỜI EM
(Tam tứ thất)

Đi tìm trong đời
Được mấy nụ cười
Ngây thơ trong sáng
Gọi tươi hoa thắm nặng hồn mơ

Đôi mắt thẫn thờ
Con tim dại khờ
Vần thơ ngây dại
Múa may câu chữ mãi đòi yêu

Ngọn tình cháy thiêu
Xơ xác tiêu điều
Nụ cười em gọi
Buộc đời anh khổ trói mộng phiêu...

24.01.2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Nụ Cười Em Giấu Nơi Đâu (Trần Minh Hiền)
  • Nụ Cười Em Mát Lòng Anh (Trần Minh Hiền)
  • Nụ Cười Em Sáng Trần Gian (Trần Minh Hiền)
  • Nụ Cười Em Đẹp Xiết Bao (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Đêm
  • Nỗi Niềm (!)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (574)
  • Trí Thức Lưu Manh | Thứ Trưởng Xin Nhà | Sập Cổng Chào
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1601)
  • Nhớ Biển
  • Khúc Cuồng Ca
  • Ánh Trăng Vàng
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 38
  • Tình Sông Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
  • Thắng Dê
©2025 - CungThuGian.com