Nội Tâm

Tác giả: Diệu Nguyễn

Có những nỗi buồn, khó thể sẻ chia
Chỉ lặng im, nghe tim mình gặm nhắm
Những nỗi khó khăn, không ai cùng tay nắm
Bởi nội tình, người trong cuộc mới hay

Cuộc sống mà! Đầy rẫy những chua cay
Nhưng phần đông, ít ai đem phô diễn
Bởi con người, luôn cầu toàn mọi chuyện
Trái ý - nghịch lòng, sợ... kẻ khác cười chê

Có những ngày tâm tư thấy bộn bề
Nhìn người ta rồi trong lòng tự hỏi
Họ thảnh thơi hay...... giống mình "diễn" giỏi
Nên lúc nào.... nụ cười cũng trên môi ???
14/7/2016
Chưa phân loại
Uncategorized