Nỗi Niềm !

Tác giả: Tóc Nâu

Bao nhiêu hoa rụng bên thềm
Bấy nhiêu nước mắt từng đêm mỏi mòn
Khóc đời nhạt vết tình son
Khóc người xa mãi, mất còn nơi nao ?
Chẳng cùng em uống ngọt ngào
Chẳng chia được nửa dạt dào lời ca...
Một mình , em giữ xót xa
Tuyền đài, em hỡi hồn ta rối bời !
Đêm về với mộng em khơi
Vòng tay_lạnh gió , làn môi_sương mờ .
Hôn lên bát ngát tình thơ
Mà em thêu dệt đợi chờ hồn hoang .
Ngọn đèn thắp sáng mênh mang
Chảy từng vệt sáp, thiêu tàn nhiễu nhương
Cho ta khoảnh khắc diệu thường
Gối đầu, đối mặt miên trường tịch liêu !
Sáng ra, hoa rụng thật nhiều
Mộ miền nhắn gởi vạn điều riêng em
Lịm hồn_ từng cánh hoa mềm
Em nhặt có hết nỗi niềm của ta ?!?
Chưa phân loại
Uncategorized