Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Niềm (!)

Tác giả: Thiết Dương

NỖI NIỀM
(Bát điểu)

QUYÊN về núi thẳm biệt hồ tây
Bọn SẺ đàn tan giữa chốn nầy
Bởi HẠC cuồng ngôi bày ngã gió
Nên CÒ ảo mộng nối đường mây
BỒ NÔNG tức cảnh tim sầu lặng
GÕ KIẾN hờn duyên lệ nhỏ đầy
Vẫn kiếm ƯNG thần trao gửi phận
Nhưng ngàn VẠC hết chả còn cây.

Thiet Duong _23/7/2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Nỗi Niệm (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nỗi Niềm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nỗi Niềm (Phuong Vuong)
  • Nỗi Niềm (Đông Hòa)
  • Nỗi Niềm (Cảnh Ngọc)
  • Nỗi Niềm (Thìn Lê)
  • Nỗi Niệm (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
  • Nỗi Niềm (Ngọc Hiển)
  • Nỗi Niềm (TamMuội)
  • Nỗi Niềm (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Tràn Thất Thập
  • Xa Nhau
  • An Lành Cho Thế Giới Tinh Khôi
  • Lòng Thuyền Lòng Người
  • Đêm Em Thắp Ngọn Đèn Chờ Trời Sáng
  • Đắm Đuối
  • Cuộc Tình Đã Qua
  • Vẫn Còn Kịp!
  • Một Thoáng Nắng Ấm Quê Hương !!!
  • Tình Yêu Chiến Sỹ (Bát Ngôn)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
©2025 - CungThuGian.com