Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Niềm Thơ Phú

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Muốn viết nhưng sao thấy ngại ngần
Nỗi niềm giấy bút mãi phân vân
Văn chương nhạt nhẽo hờn nghiên mực
Chữ nghĩa mù mờ lạc dấu chân
Lục bát mộng mơ thường vướng luật
Thất ngôn chan chứa cứ sai vần
Mấy thanh bằng trắc miên man nghĩ
Thơ phú rã rời nhọc xác thân
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Nỗi Niềm Thơ Vận (Đỗ Mỹ Loan)
  • Nỗi Niềm Thời Cắp Sách (TamMuội)
  • Nỗi Niềm Thổn Thức (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Vẫn Đẹp
  • Máy Bay Đang Bay
  • Sầu Lắng
  • Mùa Tình Yêu
  • Mười Năm Chiếc Bóng
  • Chuyến Đò Cửu Long
  • Phương Xa Khóc Mẹ
  • Lửa Tình Yêu
  • Một Chiều Đông
  • Mùa Hè Của Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
©2025 - CungThuGian.com