Nỗi Nhớ Chiều Nay

Tác giả: Trần Thị Thủy

Chiều ngồi thơ thẩn nhớ ai
Nhìn cây lại ngỡ dáng ai đó ngồi
Nắng vàng lấp lánh trên trời
Ngỡ như ánh mắt của người mình yêu !

Mới vừa hôm đó buổi chiều
Đón đưa nhau dạo phố vui cơ mà
Bao lời yêu thương thiết tha
Bao nhiêu nỗi nhớ đem ra tỏ bầy .

Hôm nay chiều đẹp ngắm mây
Lâng lâng hồn lại đó đây chẳng về
Để người như vẫn ngủ mê
Để tình như giấc mơ về hôm qua .

Biết giờ người vẫn còn xa
Trái tim lại cứ thiết tha nhớ hoài
Tim hồng chưa đánh đã khai
Lỡ yêu nói một hơi dài cho vơi.!

Nhớ nhiều ..nhớ lắm người ơi
Mau mau về sớm có người đang mong !
Hôm nay môi má chợt hồng
Hôm nay tim lại nhớ mong một người !
Chưa phân loại
Uncategorized