Nối Nhịp Cầu

Tác giả: Mi Pha

Ai về ngang bến Sông Tương
Cho em nhắn gửi người thương đôi lời
Yêu nhau trọn kiếp trọn đời
Qua cầu anh nhé lời mời thật tâm

Rằng em tựa ánh trăng rầm
Bên kia khung cửa ai thầm yêu em
Ngạt ngào hương bưởi ru êm
Vàng Thu mấy độ môi mềm khát khao

Xuân sang tươi thắm cành đào
Cúc khoe sắc trổ thanh tao hương nồng
Rằng em tựa cánh hoa hồng
Phai tàn mấy độ khi Đông kéo về

Nhắn ai kéo ánh trăng thề
Bên cầu Ánh nguyệt đưa về làm tin
Trao em lối mộng vào tim
Nhịp cầu vững bước hướng tìm tương lai

2.3.16
Chưa phân loại
Uncategorized