Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nối Nhịp Cầu

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

NỐI NHỊP CẦU

Chênh chếch trăng khuya tựa mái lầu,

Thương về đâu? Nhớ biết về đâu ?

Nửa vòng trái đất thơ khôn tỏ,

Một tấm lòng son bút gợn sầu.

Bến đợi trăng về mơ tái ngộ,

Đêm trông ngày đến mộng hoàn châu.

Dẫu cho muôn dặm tình xa cách,

Đây chút duyên thơ nối nhịp cầu.
Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ tương tự
  • Nối Nhịp Cầu (Mi Pha)
  • Nối Nhịp Cầu Duyên (VUHUNGVIET & P.NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuối Năm Ngồi Bó Gối, Khoanh Tay Ở Quán
  • Thời Gian Trôi Qua Thật Nhanh
  • Một Chú Bê Ra Đời
  • Chó Đá
  • Lẳng Lặng Giữ Hồn Thơ
  • Lời Cuối Cùng
  • Dấu Người Nơi Đáy Tim
  • Vẹn Lời Trìu Mến
  • Hải Phòng Trong Tôi
  • Tình Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Điệp Hạ Phương
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
©2025 - CungThuGian.com