Tác giả: Lê Cảnh Tiến
NỖI LÒNG
Vườn khuya lá đổ màu trăng lạnh
Nghĩ ngợi khi nhìn đôi tấm ảnh
Mẹ yếu bao ngày khổ vẫn mang
Cha già những buổi sầu vai gánh
Đời như cát bụi trải miền hoang
Nghĩa giống sương mù trôi hẻm quạnh
Thoảng chốc ngày xuân vỡ ngọn sầu
Buồn vui giã biệt về tiên cánh ./.
Lê Cảnh Tiến 01092017
Vườn khuya lá đổ màu trăng lạnh
Nghĩ ngợi khi nhìn đôi tấm ảnh
Mẹ yếu bao ngày khổ vẫn mang
Cha già những buổi sầu vai gánh
Đời như cát bụi trải miền hoang
Nghĩa giống sương mù trôi hẻm quạnh
Thoảng chốc ngày xuân vỡ ngọn sầu
Buồn vui giã biệt về tiên cánh ./.
Lê Cảnh Tiến 01092017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)