Nỗi Lòng Giai Nhân

Tác giả: Thiên Ân

NỖI LÒNG GIAI NHÂN
Giai nhân hỡi khóe mắt em u hoài
Dòng thương nhớ còn in trên trang giấy
Anh cầm tay em trăm điều áy náy
Cảm xúc dâng trào ngàn triệu yêu thương

Giai nhân ơi anh nuôi mộng bình thường
Lòng hồi hộp buông muôn lời e ấp
Cuộc sống đa chiều vỗ về tấp nập
Ta còn em sự sống bỗng nẩy mầm

Giai nhân ơi anh thương trộm nhớ thầm
Đôi mắt biếc nhìn nhau day dứt thế
Thời con gái gieo muôn câu chuyện kể
Anh lắng nghe trong dư vị ngọt ngào

Giai nhân ơi mơ hái mộng trăng sao
Đường chân trời chim bay về núi Nhạn
Vòng tay ấm áp chưa về dĩ vãng
Nụ hôn đầu in dấu vết đôi môi

Giai nhân ơi em hãy nở nụ cười
Cho cái đẹp đắm chìm trong mê muội
Em thả trôi tự tình dòng tóc suối
Bến bờ yêu tan chảy ngập đất trời
Ngày 12/8/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized