Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Lòng Chinh Phụ

Tác giả: Phạm Thái Vinh

Nỗi Lòng Chinh Phụ
***
Để những khi sầu dệt ước mong
Mà thêm quạnh quẽ mấy canh ròng
Đêm buồn lệ nhỏ vầy chăn gối
Bữa hổ châu tràn ngập cánh song
Mượn ánh trăng vàng quên tủi ngỡ
Nhờ cơn gió nhẹ thổi châu bồng
Ai người đi giữa màn sương sớm..
Thấu nỗi đìu hiu tận khảm lòng?
****
25/04/2016
Phạm Thái Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Những Loại Người
  • Có Em
  • Tương Tư
  • Giữ Trọn Niềm Tin
  • Vì Đâu
  • Tình Đau
  • Tận Với Tình
  • Giấu Lệ Vào Tim
  • Tự Tình
  • Nguyện Sánh
Thơ tương tự
  • Nỗi Lòng Chinh Phụ (Nguyên Thạch)
  • Nỗi Lòng Chinh Phụ (Khánh Linh)
  • Nỗi Lòng Chinh Phụ 2 (Nguyên Thạch)
  • Nỗi Lòng Chinh Phụ 3 (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Thiết Tha Mẫn Cảm Rộn Ràng Lâng Lâng
  • Ngày Tháng Và Tình Yêu
  • Chuồn Chuồn
  • Hạnh Phúc Nào Cho Ta
  • Nhớ Một Người Dưng
  • Bước Lối Mòn Dưới Hoàng Hôn
  • Ngài Ở Đâu ?
  • Tiếng Buồn Trong Sương Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1185)
  • Chuyện Cũ Như Thường Ngày
Nhà thơ bạn muốn xem
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
  • Vua Thơ
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
©2025 - CungThuGian.com