Những Vần Thơ Xướng Họa 36

Tác giả: PHẠM HẢI & YÊU THOÁNG QUA & TRẦN CÔNG

( bài xướng )
NGẪM

Bạc tóc nào riêng ngẫm chuyện nghèo
Trăm ngàn thứ chuyện mãi kèm đeo
Chuyện ăn chuyện học ngày con réo
Chuyện ngủ chuyện chơi tối vợ khèo
Lại chốn quan trường tên õng ẹo
Ra ngoài xã hội đứa mè nheo
Còn bao những chuyện tròn kêu méo
Cứ nghĩ miên man thấy lộn phèo

(Trần Công- )
------- -------
( bài họa )
KIẾP NGHÈO .

Người chê bạn trách bởi ta nghèo
Thấy nợ to dần mãi phải đeo
Những buổi ngân hàng sang gọi réo
Từng đêm chủ quỹ đên soi khoèo
Đào ao thả cá thân mờ nghẹo
Dõi ruộng chăm cà mắt đỏ nheo
Bão lốc mưa tràn trôi khắp nẻo
Tiền nong bạc vốn bỗng tan phèo .

.......Phạm Hải .....
------------- -------------
( bài họa )
DO NGHÈO

Cũng bởi hoài mang kiếp phận nghèo
Trăm ngàn cực khổ cứ hằn đeo
Tiền vay đến hạn người kêu réo
Bạc lãi dần to kẻ gọi khèo
Rỗng ruột đau đầu thân tủi héo
Nông quần vỡ óc dạ buồn nheo
Đành thôi chấp nhận vì không khéo
Đã khiến niềm vui bỗng lộn phèo.
... Yêu Thoáng Qua ....
Chưa phân loại
Uncategorized