Tác giả: Lê Cảnh Tiến
NỖI LO
Đã nhủ lòng không nói chuyện nầy
Nhưng nằm nghĩ ngợi thấy mà cay
Thằng Tây tốt bụng thì kêu quỷ
Lão Hán cuồng tâm phải gọi thầy
Thực phẩm siêu trùng vô giữa bếp
Môi trường độc tố rãi đầu mây
Bầy con lạc chủng dày như nấm
Lại nẩy mầm lên cuối mỗi ngày ./.
Lê Cảnh Tiến 21/03/2018
Đã nhủ lòng không nói chuyện nầy
Nhưng nằm nghĩ ngợi thấy mà cay
Thằng Tây tốt bụng thì kêu quỷ
Lão Hán cuồng tâm phải gọi thầy
Thực phẩm siêu trùng vô giữa bếp
Môi trường độc tố rãi đầu mây
Bầy con lạc chủng dày như nấm
Lại nẩy mầm lên cuối mỗi ngày ./.
Lê Cảnh Tiến 21/03/2018
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Chúc Mừng Năm Mới@ Đón Năm Mới. Đầu Xuân Khai Bút Năm Đi Qua. Tết Đến Thật Nhẹ Nhàng Theo Thời Gian. Tuổi Chồng Thêm Tuổi Thật Vững Vàng Bình Thản Vượt Gian Nan Chúc Trăm Họ, Anh Em Bằng Hữu Sức Kh
- Lá Rơi
- Trả Lại Tình Em
- Tạn Cuối Con Đường
- Tình Cay Đắng
- Đừng Trách Mùa Thu
- Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
- Ảo
- Bến Xưa
- Không Ten