Nói Gì Cho Mẹ

Tác giả: Nguyễn Tâm

Nói gì đây những phút giây gần mẹ
Thương mẹ nhiều tóc phủ bạc tuyết sương
Lo cho con vỗ giấc lúc canh trường
Từng nỗi vui giọt buồn mẹ san sẽ

Con bất hiếu lúc mẹ còn son trẻ
Nay tuổi già lại để mẹ âu lo
Nhìn tấm thân mẹ héo hon gầy gò
Đếm sao hết những tháng năm vất vả

Lòng của mẹ là biển trời cao cả
Biết lấy gì đáp trả nghĩa thâm ân
Bát cơm ngon nuôi con trẻ ân cần
Từ thơ bé đến nay không dời đổi

Mẹ thương con chẳng tính chi con lỗi
Dạy con khờ mỗi lúc con làm sai
Mong lớn khôn con sẽ được thành tài
Thôi đã đủ có cần chi báo hiếu

Đời của mẹ đói no nhiều túng thiếu
Áo sờn vai cũng chịu nghĩ cho con
Góp tiền nong dành lo con vuông tròn
Cả trăm thứ con đòi mua đầy đủ

Trên thế gian tình mẹ luôn bất hủ
Lời chân thành ấp ủ kể người nghe
Ai còn mẹ nên đáp lễ xôi chè
Vì trời Phật dành tặng ta phước báu

Dòng sữa mẹ nuôi con là dòng máu
Chảy trong tim đau đáu những suy tư
Ngó trên cao bóng mẹ che hiền từ
Vượt trắc trở có mẹ chân mạnh bước

Nay tháng bảy mùa Vu Lan đến trước
Cài hoa hồng con được mẹ kề bên
Đọc câu kinh nguyện mẹ sống lâu bền
Đầu lạy tạ con nên nhờ có mẹ !

08 - 21 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized