Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nồi Gạo Muôn Năm

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

NỒI GẠO MUÔN NĂM

Đã mấy bận hồn hoang phiêu bạt
Bỗng giật mình nhớ bát cơm dưa
Mới hay thơ cũng vừa vừa
Nồi gạo chưa ấm giữa trưa lả người

doanminhhop 18032015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngư Dân
  • Lo Lắng
  • Đất Cằn
  • Tuổi Lên 6 ( Năm 1980 )
  • Tâm Sự Trống Vắng
  • Thương Em
  • Sóng Thần
  • Ngưỡng 40 Tuổi
  • Trăn Trở
  • Chúc Mừng 14/2
Thơ bạn muốn xem
  • Mơ Đời An Nhiên
  • Buồn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 440
  • Đâu Quên ...(Nhịp Cầu)
  • Bức Thư Kỷ Niệm.
  • Vẩn Vơ
  • Nỗi Đau Trần Thế 2
  • Gọi Cha Giấc Sớm
  • Hành Trình Của Một Ngày
  • Câu Hỏi Trong Bệnh Viện
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
©2025 - CungThuGian.com