Nỗi Đau Mùa Đông

Tác giả: Diệu Nguyễn

Hà Nội hôm nay trời trở gió
Cuối tuần thu chẳng để lại dư âm
Gió đìu hiu pha rét âm thầm
Cố len lỏi làm buốt lòng lữ khách

Nếu như Thu gợi nỗi buồn man mác
Thì đông về kèm theo cả tái tê
Buồn nào hơn với những kẻ xa quê
Tự gói ghém giữa bộn bề cuộc sống

Trời Hà Nội chiều nay mùa gió lòng
Chiếc áo dày chẳng đủ ấm thêm lên
Hay trong lòng có nỗi buồn không tên
Nên bỗng thấy ghét mùa đông chi lạ

Muôn nẻo đường người đi về vội vã
Ai cũng lo về kịp phố lên đèn
Vẫn một mình ở một góc thân quen
Có một kẻ đợi đêm đen.... bầu bạn.

30/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized