Nơi Chốn Lại Qua

Tác giả: Lê Đình Viễn Lan

Nơi Chốn Lại Qua
Vườn tôi có cỏ có hoa.
Trong sân có cửa có nhà thảnh thơi.
Trước sân có chỗ tôi ngồi.
Vườn sau có võng ru tôi mơ màng.
Hoàng hôn có gió đưa sang.
Bình minh có nắng tơ vàng nhỏ nhoi.
Có hoa phượng tím ngát trời.
Có phong đổ lá tơi bời tàn thu.
Có nguyệt bạch, có chân như.
Có con suối khép trầm tư soi trời.
Có mưa hát khúc nửa vời.
Quỳnh hoa nở trắng đêm vơi hương đầy.
Đưa qua phố có cầu mây.
Đường lên dốc đứng cây gầy khẳng khiu.
Có xe buýt đỗ sớm chiều.
Có tôi trong chuyến đìu hiu trở về.
Chưa phân loại
Uncategorized