Tác giả: Lê Cảnh Tiến
NÓI CÀN
Mở miệng là nghe gã nói càn
Sao người chẳng muốn chuyện bình an
Đừng mơ xuống động tìm trăn lẻ
Chớ nghĩ vào khe chọc khỉ đàn
Dại vuốt râu hùm không dễ thở
Ngu sờ móng cọp lẽ nào than
Bài thơ dạy kẻ còn ngoan cố
Lỗi phải mời anh đối họa bàn ./.
Lê Cảnh Tiến 23102017
Mở miệng là nghe gã nói càn
Sao người chẳng muốn chuyện bình an
Đừng mơ xuống động tìm trăn lẻ
Chớ nghĩ vào khe chọc khỉ đàn
Dại vuốt râu hùm không dễ thở
Ngu sờ móng cọp lẽ nào than
Bài thơ dạy kẻ còn ngoan cố
Lỗi phải mời anh đối họa bàn ./.
Lê Cảnh Tiến 23102017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)