Nỗi Buồn

Tác giả: Maiyeuem

Tôi buồn thổi khúc tiêu xa
Nhờ cơn gió hạ mang qua bên nàng
Trăng thanh điệp khúc ngân vang
Nụ hoa đua nở cung đàn bay cao
Tôi buồn tôi ngắm trăng sao
Hồn bay lơ lửng vút vào thinh không
Ngân hà ngơ ngẫn dòng sông
Cả trời ngân khúc tình nồng trong mơ
Tôi buồn ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Nụ hoa khép lại thẫn thờ nhìn sao
Giọt sương nhỏ ướt vai đào
Để cho khóe lệ nhìn sao nhạt nhòa
Tôi buồn tôi ngắm nhụy hoa
Giọt sương e thẹn vỡ òa nhụy xinh
Ô hay có mảnh trăng tình
Rọi vào khung cửa đẹp xinh tuyệt vời
Nỗi buồn tôi bỗng chơi vơi
Vầng trăng thơ mộng cất lời du dương
Ngân vang vũ khúc nghê thường
Để tôi thổi khúc vấn vương ru tình
Chưa phân loại
Uncategorized