Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Buồn.

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

NỖI BUỒN

Cũng tại trời mưa thấm cảnh buồn
Bao người cám cảnh lệ trào tuôn
Vườn hư ruộng nát bùn tương trải
Cửa sập nhà trôi đá quẫy tuồn
Thảm hại dồn theo từng dãy núi
Đau ngầm bám chặt những làng buôn
Ngoài ao nước phủ đồng chưa vã
Một đám bèo rong nổi giữa nguồn

Nguyễn Thái Cơ 20/10/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Nối (Phan Văn Ngân)
  • Nối (Lê Gia Hoài)
  • Nói (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Nơi (Hàn Giang)
  • Nơi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nỗi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nơi 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nơi 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nói Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nôi Anh (Dã Tràng Cát)
Thơ bạn muốn xem
  • Củ Khoai Hà Rồi!
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (160)..
  • Hoang Thôn
  • Đoạn Tình Buồn !
  • Tiếc Xưa
  • Ngựa Về Dê Đến Thêm Xuân Nữa
  • Đường Về
  • Hồn Yêu Tan Đáy Vực
  • Hình Bóng Hè Về
  • {tl} Quãng Đường Mòn !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Mạnh Hùng
  • Trần Luyến
  • Hà Huyền Chi
  • Đỗ Hà Cừ
  • Hoắc Đỉnh Phong
  • HoaTymTým
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
©2026 - CungThuGian.com