Nợ Áo

Tác giả: Daocongdien

NỢ ÁO

(viết cho những ngày ở TNXP)

Người cho vay tấm áo xanh
Tôi lần khân mãi loanh quanh khất hoài

Lỡ vay ít nét trăng gầy
Cơn mơ nợ một vầng đầy treo đêm

Phố về đem nắng bờ kênh
Cách chi giữ hêt lênh đênh sông dài

Rừng bay dăm chiếc lá bay
Đành theo buốt gió thổi hoài trong thơ

Nón mềm ngấm một hạt mưa
Ngón chân nằm nhớ trăm bờ bãi xa

Mùa khô hớp nước khé chua
Muối trên lưng trắng bao giờ trả xong

Mắt ai sương khói mông lung
Cho tôi giữ khóe mặn nồng môi hôn …

Trên vai mụn vá con con
Làm sao trả hết mênh mông khoảng trời?

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized