Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Niềm Vinh Quang, Quyền Lực, Vẻ Lớn Lao

Tác giả: Mr.Smile

Niềm vinh quang, quyền lực, vẻ lớn lao
Bên ngưỡng cửa cái chết đang đứng đợi
Vĩnh biệt! Ta đi về nơi hoang vắng
Về cái điều mà ta có thể hát...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Mai Về Đâu.
  • Cà Phê Tôi
  • Đêm Tháng Ba
  • Nhật Thực Trong Hồn
  • Thi Vị Tình Yêu (2)
  • Tháng Chín Em Về
  • Về Với Tuyên Quang
  • Phận Đàn Bà 42.
  • Đêm Rèm
  • Hờn Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HoaTymTým
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
©2026 - CungThuGian.com