Những Yêu Thương Ấy Đã ...

Tác giả: Thúy Lan

Tự hỏi lòng mình , tự hỏi thôi :
"Tình nào đem gả chốn không người
Sao như tơ nhện giăng thềm lạ
Ai vấn ai vương khóc nửa vời !"

Vương vấn tình ai quầng mắt nâu
Những yêu thương ấy đã từ lâu
Giam tôi năm tháng đèn không bóng
Gót lạc đường xưa dẫu thuộc làu

Thu ngập lá vàng kỷ niệm xưa
Hoài mùa Đông cuối nhớ sao vừa
Dù che, chân sáo bên Người ấy
Về giảng đường nao lất phất mưa

Thôi ép vào tim nhân ảnh kia
Tiếng lòng trả giá xót xa, chia
Ngày dài sáu khắc năm canh đổi
Mặc cả mà chi quên nhớ ... kìa !

Hồn đương ngắm chậu lia thia
Còn tim ngơ ngác nhịp lìa nhịp rơi

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized