Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhưng Tôi Muốn Sao Cho Cùng Một Lúc

Tác giả: Mr.Smile

Nhưng tôi muốn sao cho cùng một lúc
Sống chốn thị thành và cả nông thôn.
Chà, thành thị và nông thôn va chạm
Đã nuôi tôi trở thành người to lớn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Xóm Đồng No.55
  • Chỉ Có Thể Là Mẹ
  • Vầng Thơ Trên Đoá Quỳ Vàng
  • Mo Cau Thời Điều Hòa
  • Tiếng Chân Em
  • Mưa Ở Di Hòa Viên
  • Cỏ Non Tháng Giêng
  • Tàu Về Quê Hương
  • Chán Nản.......
  • Giản Đơn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
©2026 - CungThuGian.com