Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhưng Tôi Không Vui

Tác giả: Mr.Smile

Nhưng tôi không vui, tôi thấy hai người
Nhìn vào mắt tôi có điều trách mắng
Một – ông già sau này tôi trở nên
Một – cậu bé là tôi thời xa vắng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Buông !
  • Trâu Nào Trâu Thích Rơm Khô
  • Con Đường Phía Trước
  • Nắng Gió Tháng Ba
  • Tự Tình Trao Em
  • Ai Chuối Đê
  • Viết Cho Riêng Anh! (Trần Huỳnh Duy Thức)
  • Nỗi Lòng Của Gió
  • Ừ Thì...!
  • Nàng Là Trinh Nữ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
©2025 - CungThuGian.com