Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Những Ngày Dài Mùa Hạ

Tác giả: Nguyễn Nam An

Chạy về đâu gót chân xinh
Đường xa nắng lửa mà nghinh nhau hoài
Ngày dài đôi mắt trên vai
Đôi tay gom tóc đôi hài vào ra
Đôi môi sương đọt non và
Vươn vai một khoảng hở nhòa hư hao
Tôi theo chờ đợi xôn xao
Sợ mai xanh tóc không chào bỏ đi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Xuân Đợi
  • Quán Sớm
  • Khuya Qua Net
  • Chân Dung Tự Họa
  • Điểm Huyệt Đời Anh
  • Có Điều Gì Không Biết
  • Cõi Trọ
  • Rớt Lại Nụ Cười
  • Đánh Thức Tuổi Thơ
  • Bài Lục Bát Buồn Thiu
Thơ tương tự
  • Những Ngày Dài (Ái Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Tản Mạn Bốn Mùa
  • Âm Dương
  • Đêm 3
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1822)
  • Nhớ Chiều Mưa
  • Nhớ Con Thơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1757)
  • Sống Vội
  • Từ Ấy 2
  • Lối Nào
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
©2026 - CungThuGian.com