Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Những Lời Mà Tôi Nói Ra

Tác giả: Mr.Smile

Những lời mà tôi nói ra
Thì tôi coi như là không nói
Và ngay cả những ngày vui, hạnh phúc
Những giọt lệ buồn vẫn cứ trào dâng...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Uống Rượu Mùa Thu
  • Đoạn Kết
  • Xin Đừng Thay Đổi
  • Đường Xuân
  • Một Chút Xuân Tình Lưu Lại ( Tình Tự 5 )
  • Chân Dung Bạn Cũng Chỉ Được Một Nửa.
  • Chỉ Cần Có Anh
  • Kìa Em!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (654)
  • Day Dưt.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
  • Thụy Hồng
  • Danh Giác
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
©2026 - CungThuGian.com