Những Kỉ Niệm 3

Tác giả: Thiên Ân

NHỮNG KỈ NIỆM
Những kỉ niệm vỡ đôi cõi lạ
Mùa heo may xác lá ngập đường
Chân trời xám xịt tơ vương
Ai còn đốt cháy yêu thương năm nào?

Những kỉ niệm rơi vào quên lãng
Giấc ngủ vùi khô cạn giọt yêu
Ai dìu em hết buổi chiều?
Gập ghềnh lối nhỏ rong rêu khóc mùa

Những kỉ niệm ngày xưa bé dại
Dưới gốc cây gió mãi trêu người
Năm năm ai cố gượng cười
Thơ thơ thẩn thẩn nửa đời oằn vai

Những kỉ niệm buồn day dứt thế !
Chiều cúi đầu lễ mễ thời gian
Hợp tan ,câu chuyện , hợp tan
Mong manh sương khói cung đàn buông dây

Những kỉ niệm phôi phai dốc nắng
Đám mây hờn vô tận cơn đau
Thời gian mau , thời gian mau...
Ở ngoài ô cửa bóng câu qua hồn

Những kỉ niệm ăn mòn tà áo
Ủ rũ sầu vênh váo vẹo xiêu
Cuộc đời còn lại bao nhiêu
Quay lưng ngoảnh mặt ngông nghêu điệu hờ
Ngày 4/6/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized