Những Buổi Chiều

Tác giả: Thu Ẩn

Có một chiều phố chợt tắt niềm vui
Trống hoác những nụ cười
Xuân bỗng già trơ trụi
Tiếng thời gian lao vùn vụt qua hồn
.
Có một chiều đi níu lại hoàng hôn
Dặm tút dung nhan phấn sáp
Áo hoa hòe ngơ ngác
Bước xuống ngày an ủi chút tình đau
.
Có một chiều nhìn quá khứ thật lâu
Miền cảm xúc thâm nâu
Ghét thương tàn phai mấy?
Những thân quen ngày ấy đã rời đi
.
Có một chiều giấc mơ xa xỉ
Lội đến bến thiên đàng
Thấy hoa cỏ nắng yêu thương
Ôi, một sát na hạnh phúc hoang đường!
Chưa phân loại
Uncategorized