Những Âm Thanh 2

Tác giả: Thiên Ân

NHỮNG ÂM THANH
Những âm thanh của hoàng hôn vừa buông xuống
Ngày vội tàn ngõ hẻm hóa xanh rêu
Trời đất giao hòa đôi chân luống cuống
Những con đường bóng lá nhỏ liêu xiêu

Tiếng hòa tấu ve sầu dồn giai điệu
Ra rả buồn , nức nở , vạn kêu thương
Rớt mơ mộng bên khu vườn ai hiểu ?
Mùa hạ đầy , suối tóc tỏa mùi hương

Con tắc kè nép mình khe cửa nhỏ
Đứt quãng đòi cơn chấm lửng ... chấm than !
Lòng uất nghẹn ai gieo mùa giông tố ?
Tiếng kêu chạnh lòng xé nát tâm can

Thạch Sùng đứt đuôi ôm chùm nức nở
Giấu giếm cuộc tình một thoáng mơ phai
Bám víu bức tường một thời nham nhở
Đôi mắt u sầu lệ đổ bờ vai

Dơi đập cánh vội bay trong vội vã
Con muỗi già trốn chạy ở nơi đâu ?
Vun vén suy tư hết mùa rơm rạ
Rời rạc bốn mùa rớt bóng đêm sâu

Những âm thanh cứ đẩy xô , xô đẩy
Tình yêu quay đầu mọc cánh xa bay
Xin cúi mình nhặt lá vàng run rẩy !
Ơi tâm hồn bỗng chốc hóa thơ ngây !
Ngày 13/4/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized