Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhưng Ai Nào Dám Hỏi

Tác giả: Mr.Smile

Nhưng ai nào dám hỏi,
Và cũng không ai dám trả lời thay.
Vâng, nhưng nếu em đoán được mối tình tôi
Bài thơ tôi làm sẽ dành cho em đó...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đi Rồi
  • Em Muốn Cùng Anh
  • Tiếc
  • Mưa Trên Khung Trời Thơ
  • Khi Tình Yêu... Bay Đi
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (316)
  • Tình Tính Toán (I)
  • Niềm Tin
  • Vết Thương
  • Đừng Trách Anh Em Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
©2025 - CungThuGian.com