Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Như Mảnh Hồn Trôi

Tác giả: Thái Thụy Vy

Như mảnh hồn trôi lạc cuối trời
Thu không về nữa hỡi thu ơi
Chập chờn ta gọi nàng khe khẽ
Động gió em sang úa mất rồi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Có Nghe Lời Ru Của Lá
  • Bên Này Cõi Chết
  • Tuổi Trái Sầu
  • Đánh Mất Dĩ Vãng
  • Thu Đã Đi Rồi
  • Niềm Đau Gai Nhọn
  • Phong Ba
  • Nắng Quê Ngoại
  • Vũ Điệu Loài Lan Tím Hoang
  • Thu Tím
Thơ bạn muốn xem
  • Trăm Năm Lạc Bóng Nhau Tìm
  • Vh. Và Bằng Hữu Đón Xuân.
  • Tập Qua Hàng
  • Tiễn Em
  • Giang Hương Cố Nhân Ngẫu Tập Khách Xá
  • Anh Có Về Tiền Giang
  • Đấng Tha Thứ Và Che Chở
  • Vỡ Giấc Chiêm Bao
  • Bông Hồng Héo
  • Bướm Tuyết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
©2026 - CungThuGian.com