Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Như Không

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

NHƯ KHÔNG

Cách nhau một giàn mướp đắng
Vẫn nghe rõ tiếng thở dài
Con nhồng kêu đau mấy bận
Ngại đường tắt đến thăm ai
Cửa chiều mở thênh thang gió
Vạt nắng mòn như tơ lòng
Mây phai lượn lờ trên tóc
Người đây - kẻ đó
Buồn không ...

Hoa Thuỷ Vu 14/6/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng Đi Tìm Mộng
  • Hạt Giống Bồ Đề
  • Về Thành Phố Chiều Mưa
  • Ta Đã Đặt Đúng Tên Cho Em !
  • Ngẫu Nhiên Là Hay Nhớ
  • Duyên Tình Mẫu Tử Ngàn Năm Được
  • Nhầm Lẫn Đáng Yêu !
  • Nương Náu Tình Thơ
  • Giận
  • Chiều Uống Trà Nhớ Bạn Tâm Giao
Thơ tương tự
  • Như Không (Ngô Hữu Đoàn)
  • Như Không (Úc Châu & Hư Vô)
Thơ bạn muốn xem
  • Đạp Xe Đạp
  • Có Khi Nào?
  • Em Mong
  • Nhớ Ai Mùa Đông.
  • Sắt Se
  • Đoản Tình Thu
  • Âm Nhạc
  • Tình Thi Sĩ, Điệu Tri Âm
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 224 - Chúc Tết Bính Thân ++
  • Gặp Bạn Ở Cà Mau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
©2025 - CungThuGian.com