Nhớ !!!

Tác giả: Gia Long Hp

NHỚ ...
Nhớ em vàng úa buồng cau
Thẫn thờ... héo cả giàn trầu ngoài sân.
Chia ly trĩu nặng bàn chân
Dần xa anh mãi tần ngần nhìn theo
Tháng ngày một thoáng trôi vèo
Ban mai hôm ấy nắng treo đỉnh đầu
Thế mà nay sắp mưa ngâu
Thời gian như thể bể dâu mấy hồi
Bây giờ góc bể chân trời
Mỗi khi trống vắng lại ngồi nhớ nhau
Nhớ nhiều ánh mắt dao cau
Bồng bềnh mái tóc pha màu bạch kim
Áo em mặc - cổ trái tim
Hững hờ như thể đang tìm mắt anh
Chiếc váy em mặc màu xanh
Đung đưa theo gió làm anh ngượng ngùng
Đồ sơn sóng nước chập trùng
Bên nhau thầm ước mãi chung chuyến đò.

Xa nhau chợt thấy âu lo
Anh đây em đó ... một kho tình buồn .
Chưa phân loại
Uncategorized